Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HIỂM HỌA SÂN GÔN?

Đại Việt
Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2010 5:39 AM

Đọc bài “chuyển đổi cơ cấu kinh tế” trên trannhuong.com.
 
Lịch sử nước nhà thuở khai thiên lập địa
Nền văn minh lúa nước mấy ngàn năm
Đã tạo nên thành văn minh Lạc Việt
Mãi trường tồn dẫu đồng hóa bao phen!
Cổ nhân nói “phi nông bất ổn”!
Ai cố quên đi để rước họa nước nhà?
Sống vì ai và để cho ai!?
Đời chỉ một tránh làm điều trắc ẩn!
Nay sân gôn...thay đồng lúa chín
Thỏa nỗi đam mê của tầng lớp giàu sang!?
Đẩy nông dân đến cơ cực lầm than
Cơ nghiệp mất rồi...ăn mày sẽ đến!?
Hỡi sân gôn, ngươi nuôi được bao người?
Bất ổn nước nhà ai thiệt ai hay?
Văn minh hóa hay...bần cùng hóa?
Thế giới bỏ đi...sao ta lại rước về?(*)
Dân ta hỏi chủ trương từ đâu đến?
Lợi ích cộng đồng hay chỉ nhóm ăn chia?
Ai đã quên rồi lời dặn năm xưa!
Chỉ số ít...đâu phải là tất cả!
--------------------------------------
(*) đã có nhiều bài báo nói về tác hại trên các mặt: đất đai, môi trường, xã hội... khi đầu tư sân gôn, kể cả ở nước ngòai!
Nếu cứ tính: 1000 m2 đất Nông nghiệp thì tạo công ăn việc làm và nuôi được một người (ở miền Bắc, có khi cả hộ gia đình 3-4 khẩu chỉ có số đó diện tích để canh tác!?); thì một sân gôn 200 ha, sẽ đưa khoảng 2000-2500 người đến chỗ không có thu nhập, gây bất ổn; ngoài ra, nông dân nghèo, chưa bao giờ cầm khoản tiền đền bù (gọi là lớn), tệ nạn cờ bạc, nghiện hút... đã xẩy ra ở rất nhiều nơi mà ai cũng biết!
06.4.2010
Đại Việt