Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THẰNG BỜM và THẰNG CUỘI

Mạc Trang
Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010 10:05 PM

Thằng Bờm
 
Ông cha để cho thằng Bờm
Rừng cây, ao cá, ruộng vườn xênh xang,
Bờm muốn ăn, chẳng muốn làm,
Cố xoay tiền để sài sang hơn đời.
Thằng ‘bạn tốt” lẻn sang chơi,
Bảo Bờm chẳng phải nhọc người lo toan,
Bàn giao tất cả ruộng vườn,
Cầm tiền đi nhậu thâu đêm tối ngày,
50 năm nữa về đây,
Bấy giờ ta sẽ trả ngay ruộng vườn!
Bờm cười: “Không ai tốt hơn”
“Cho tiền, làm giúp, ta chơi… Sướng hề!”

4/4/2010
 
Thằng Cuội
 
Thằng Cuội được giao gác rừng
Mải đi đánh bạc nên quên đường về,
Đánh bạc rồi lại còn mê
Mấy em sơn nữ… Lấy gì tặng em?
Gặp ngay một lão lái buôn,
Không cần văn tự, bán luôn cả rừng.
Về nhà, bảo mướn người trông,
50 năm nữa, cũng không bận gì!
Cuội ơi, mày quá u mê…
Trẻ chăn trâu cũng vừa chê, vừa cười!

Mạc Trang
4/4/2010