Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ANH THỊT EM (ATM)

Bành Thanh Bần
Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2010 5:12 PM
 
Rút tiền ở ATM *
Chân đã đi ủng chưa em , chưa à ?
Em đã đi găng tay da ?
Có mang theo đũa để mà bấm không ?
Chắc em vẫn chửa biết rằng :
Nhiều máy dò điện , nhăn răng…có người !
Thôi đừng rút nữa em ơi !
“ An toàn là bạn ’’- Đợi người kiểm tra !
Điện chẳng có mắt đâu nha !
Sờ vào nó giật…Có mà đi toi !
Tưởng máy thay được con người
Hoá ra giống hệt đồ chơi của… Tầu !
Em ơi ! Anh chẳng đùa đâu
Đừng ngạc nhiên thế…Kẻo rầu lòng ai !
*Nhiều máy ATM bị dò điện , người đến rút tiền phải đi găng tay da , lấy bút chì hoặc đũa tre để bấm số ( chương trình thời sự  tối 5/4/2010 )
 Ngày 6/4/2010
Bành Thanh Bần