Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐƠN XIN MUA ĐẤT RỪNG

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2010 6:47 PM
 
   Kính gửi : Ô Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nơm
.
Viết rằng : Thưa ổng, Thưa Ông
Tôi là dân Việt ( chứ không phải Tầu )
Nghe ông thích Ca-la -thầu
Nên chi bán rẻ cho Tầu đất đai
Quảng Nơm núi rộng, rừng dài
Xin ông nhượng lại cho vài hát- a  
Trước là bán cho “ người nhà”    
Sau là tôi trả  gấp ba người ngoài *
( Biếu thêm mười giá riêng Ngài
Bôi trơn tuồn tuột để Ngài ký nhanh ) !
Nay mai bát ngát rừng xanh
Tha hồ hái lộc để dành cháu con…
Đếch lo, dù có… hưu non
Riêng tiền chênh giá mua gom vàng mười
Xông xênh cũng được mấy đời
Khỏi lo bám gót theo người Trung Hoa !...
..........
Đơn này tự tôi viết ra
Xin Ông ký “nháy “để mà thực thi
Tiền nong xin chớ lo chi
Tôi trả qua…” Mạng”, Ngài thì yên tâm !
.
4-4-2010
DL ( ký tên )

 *   Ghi chú : Theo tôi nắm được thì các Ngài đã bán cho cái Ô. người Tầu Innov Green 
đến hơn 30.000 ha  với giá chỉ có 2,75 VNđ / m2 trong 50 năm …Có nơi Ngài còn gần        như cho không  !  Vậy xin Ngài hãy chiếu cố đến người nghèo chúng tôi là con dân của Ngài đang thiếu đất canh tác để kiếm hạt gạo,cọng rau bố con tôi sinh sống qua ngày !...        
Tôi xin cam đoan “ Tiền  trao cháo múc và bí mật tuyệt đối . Chân…trọng cảm ơn ” !...