Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƯƠNG BÁC NÔNG DAN

Nguyễn Văn Diệp
Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010 10:01 PM

 Lại đùa Trần Nhương khi xem một bức ảnh
           * * * * * * * * *
Một vùng đê vắng mênh mang
Con trâu vô cảm trước nàng tiên sa.
Nõn nà  như  thể  Ê - Va
Che  hờ chỗ kín chỉ là gợi khơi.
Nông phu sao chịu yên ngồi?
Đăm đăm đôi mắt ngắm nơi “vô cùng”!
Tấm voan làm vướng chân ông
Can chi  không kéo để thông “cửa đời”?
-Khát khao lão phải chịu thôi -
 Trần Nhương hắn chỉ thuê ngồi ngắm tiên!
             Ngày 12 – 3 – 2010
Cách chống tham nhũng
              * * * * * * *
    Nước sao tác dụng bằng sơn
Mai ngày đố vịt ngoạc mồm kêu oan!
   Sức  đâu toà xử quan tham ?
Ô dù lắm lắm ! – chỉ “đoàng”là yên .,.
               5 – 4 - 2010-
          Nguyễn văn Diệp