Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÓ HIỂU LẠNG SƠN ?

Dưa Lê
Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010 10:03 PM

Lạng Sơn cửa ngõ nước nhà
Trấn ải phía Bắc thông ra nước ngoài
Bẩy chin giặc đánh tơi bời
Bao nhiêu máu chảy, đầu rơi đau lòng !
Đạn bom nghiêng ngả Kỳ Cùng
Tiếng hô “ Tả tả ” còn rung núi đồi…
Gót chân của lũ “ Con Trời ”
Vẫn in  dấu vết khắp nơi chưa nhòa                                                                                    
Bao người tan cửa nát nhà
Bởi quân Bành trướng gây ra kinh hoàng !
Tiếng gào : “ Dậy cho Việt Nam “
Từ mồm họ Đặng còn vang đến giờ !...
Tấm bia tội ác chưa mờ
Hỏi ai ai nỡ tảng lờ quên đi !?
Ruột gan tích cóp được gì
Moi ra tuốt tuột vái quỳ hiến dâng
Hàng trăm nghìn mẫu rừng xanh
Đem ra bán rẻ cho anh…Ba Tầu
Đội tên Mã Viện lên đầu
Cử ngưòi phủ phục trống chầu nghinh ca
Công văn đấu đỏ ban ra
Coi quân Bành trướng như là ân nhân
Thắp hương khấn vái lầm rầm
“ Liệt sỹ “ Bành trướng còn nằm lại đây…
Thêm tin mới nhất hôm nay
Bản đồ biển đảo treo ngay Kỳ Lừa
Nghênh ngang lè cái “ Lưỡi bò “
Mà lãnh đạo tỉnh vẫn cho trưng bầy !?...
………..
Phải chăng ai bắt làm thay
Sao mà khó hiểu thế này Lạng Sơn ?!...
.
6-4-2010
DL