Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VỀ ĐI ! ĐỪNG CÓ TÙM LUM !

Bành Thanh Bần
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010 10:50 AM
 
Trường Sa là của Việt Nam !
“ Các Tồng chí ” phái tầu sang , mần gì ?
Loăng quăng chạy lại chạy đi
Nghênh ngang biển đảo – Phải chi của mình ?
Gây nên sóng gió bất bình
“ Môi hở răng lạnh ”- Cạn tình  phải không !
Hay là tìm xác tổ tông
“ Bạch Đằng  Giang…Huyết Do Hồng”*…Cuốn trôi ?
Mò thấy chưa “ Tồng chí ” ơi ?
Về đi ! Cứ để chúng tôi mò dùm…
Về đi ! Đừng chạy tùm lum !
Biển Đông từng đã …Mồ chôn giặc thù !
 
Ngày 6/4/2010

*Sứ thần Giang Văn Minh nhắc lại chiến công
Bặch Đằng Giang của Ngô Quyền