Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NỖI BUỒN XỨ LẠNG!

Nguyễn Hữu Quý
Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010 10:08 PM

Đọc bài “Khách sạn Kỳ Lừa thích lưỡi bò”, trên trannhuong.com
 
Lạng sơn có phố Kỳ Lừa
Nay quan xứ Lạng đang lừa ai đây?
Đầu quan “như gió như mây”
Quên rồi đất mẹ nơi đây sinh thành
Hay là một đám lưu manh?
Cúi đầu thần phục mà đành liều thân?
Rừng kia cắt đất bán dần?
Vẫn còn chưa đủ...nên cần tung hô?
Lại thêm lũ giặc dưới mồ
Nay quan xứ Lạng hồ đồ...dâng hương!?
Hay là hết phép vô phương
Âm hồn Mã Viện nhiễu nhương hiện hình?
Thay lời gửi đến...triều đình:
Vì đâu nên nỗi thực tình trớ trêu?
05.4.2010
Nguyễn Hữu Quý