Trang chủ » Khúc kha khúc khích

QUAN CHỨC LẠNG SƠN LÀ NGƯỜI NƯỚC NÀO?

Hoài Xuân
Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2010 6:43 PM
 
Lạ cho quan chức Lạng Sơn
Mang con mắt sáng chẳng hơn kẻ mù
Năm 79 mịt mù bom đạn
Kẻ hung tàn giết ngàn vạn dân ta
Suốt một nẻo biên cương khói lửa
Xác đầy đường nhà cửa ra tro
Mối thù ấy bao giờ quên được
Những tưởng rằng khắc cốt ghi xương
Bao dân Việt oan hồn lẩn khuất?
Bao lính Việt còn mất xác thây?
Vậy mà có chuyện lạ thay
Kẻ xâm lược thây chôn đất Việt
Quan xứ Lạng chẳng biết ăn chi?
Mà sao đầu óc ngu si
Tôn vinh kẻ giết dân mình : “Liệt sĩ”
Học những chi tài cán những chi?
Sao chẳng có chút nào liêm sỉ?
Làm nhục mình, nhục quốc thể thế ru?
Kẻ xâm lược gọi là liệt sỹ
Lính Việt Nam chết giờ gọi gì đây?
Oan hồn dân Việt có hay?
Biên cương tổ quốc vào tay ngu đần!
Ôi nhục nhã ngàn lần nhục nhã
Bốn ngàn năm lịch sử là chi?
Hãy thấy nhục tự lột áo đi
Mấy cái bị thịt ăn gì mà ngu????