Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐẤT NƯỚC LẠ LÙNG

Giàng La
Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2010 4:26 AM

Khắp hoàn cầu ,nước nào hơn được
Việt Nam đây - đất nước lạ lùng? !
Vẻ vang truyền thống Anh hùng
Nhưng sao lắm chuyện vô cùng trớ trêu ?
Dân “làm gốc” mà thành “làm guốc”
“Làm chủ” mà có được “ chủ” đâu
Xưa nay “ trên cử ,dưới bầu”
Quyền hành các cấp dồn vào các quan
Các quan bảo : chỉ làm đầy tớ
Xin suốt đời phục vụ nhân dân
Nói suông , quan chỉ giỏi “ăn”
“Ăn” no , “hạ cánh an toàn” như chơi
Đã “hạ cánh” vẫn ngồi tiếc ghế
Nhiễm thói quen bệ vệ , ra oai
Xưng danh ,xưng chức rõ dài
Hàng trên chễm chệ ,đố ai dám… gần
 
Dân “ làm chủ” đói ăn , mất  việc
Quan giàu nhanh “ sống chết mặc bay”
Đô la “quan” gửi phương Tây
Cao ốc , biệt thự “quan” xây để dành
Quan bố thừa mứa lợi danh
Quan con kế tục trở thành “đại gia”
Ai ơi  ! khỏi tìm đâu xa  
Quan con , quan bố quanh ta ê hề …
 Hà Nội 3-4-2010