Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CÁC NGƯỜI CÒN MAY

Bành thanh Bần
Thứ bẩy ngày 3 tháng 4 năm 2010 9:27 PM
 
Vua Hùng đang giấc kê vàng
Bỗng ào kéo đến một đoàn thảo dân
Nào là : Mường , Mán ,Thổ , Mông…
áo quần tơi tả ; mặt trông…như chàm!
Đồng loạt quỳ dưới Long sàng :
- “Thảo dân muôn chết dám tràn vào đây !
Bệ Hạ đức trọng cao dầy
Văn –Lang Đại Việt – Khởi xây tay Ngài !
Giờ đây đất rộng sông dài
Rừng Vàng , Biển Bạc…Mấy ai được nhờ !
Biển Bạc - Tầu Khựa xáp vô
Rừng Vàng - Đầy Tớ chia lô bán dần :
Đã năm mươi mấy Tỉnh ,Thành
Suốt miền biên ải giáp ranh…cắt phần !
Nưới non là của toàn dân
Tưởng được làm chủ…hoá thân trâu cày! ”
Vua Hùng bật dậy , đập tay :
-“ Sao giờ mới Tấu...Thế này …”
- “ Dạ thưa…”
- “ Chỗ Ta Ngự chúng bán chưa ?
Thảo dân lắp bắp : “ Dạ chưa ! …à rồì !…”
- Ta hỏi : “ Thế cái bầu trời ! ”
-“ Hình như chúng đã bán rồi !...à chưa !
Nhớ lời dạy của Bác Hồ *
Thảo dân dâng sớ tấu thưa lên Ngài ! ”
Vua Hùng khẽ tủm tỉm cười :
- “ Ta – Chúng chưa bán
                          Các người còn may ”…!
19h05 ngày 3/4/2010
Bành thanh Bần