Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùm thơ dự thi của Nguyễn Vĩnh Thiệp

Nguyễn Vĩnh Thiệp
Thứ bẩy ngày 10 tháng 1 năm 2009 7:40 PM
 
 
ĂN, CHIA, LẠI QUẢ…
 
Cái đầu quan chốn công quyền
Giỏi giang biết tính đồng tiền giúp dân
Đền bù, quy hoạch… vân vân
Cứ theo văn bản đã cân đối rồi
Mặt đường quan tính chia đôi
Ngõ sâu, hẻm tối quan ngồi chia tư
Ký đi, sao lại chần chừ
Ăn, chia, lại quả … ta cừ hơn ngươi
Luật đời sòng phẳng, tiền tươi
Cầm tay, chỉ việc xin mời …ký thôi(!)
 
LẨY KIỀU (KIỂU LÀY)
A.
Trăm năm trong cõi linh tinh
mải làm ăn bỗng giật mình bữa nay
gặp người tỉnh, vấp người say
ra đường gặp lũ giặc ngày mà kinh
dã man tư bản sân đình
xây chùa rút ruột nể tình Như Lai
sân trời nhung nhúc lũ cai
phần trăm (%)đánh đố đầu dài hơn chân
dân đen lãnh đủ cực thân
ruột giời cũng lắm, ruột dân cũng nhiều…

B.
quan tham nhan nhản sớm chiều
túi triệu gang vét bao nhiêu cho vừa
đầy đường giông bão gió mưa
đầy trời câu chữ nói đùa …cho vui
khuyên nhau thôi chớ bùi ngùi
đầu gối củ lạc rung đùi …cũng vang
quan tham dạo phố, dạo làng
ô kìa có một túi vàng …sau lưng
hạt đỗ nói với hạt vừng
trắng đồng nước lũ mặt xưng nỗi gì?
 

(KIỂU LÀY) LẨY KIỀU
A.
trăm năm trong cõi bày hày
mải làm ăn bỗng bữa nay ngủ ngày
gặp người tỉnh, vớ vận may
ra đường gặp lũ vội quay về đình
dã man tư bản xập xình
xây chùa rút ruột nể tình vãi, sư
cai đầu dài, chủ đầu tư
phần trăm (%)đánh đố nát nhừ dân đen
giời ơi! Mắm, muối, dầu, đèn…
tối thiểu chẳng có… sống quen kiểu gì?
B.
mỳ tôm, khoai sắn những chi
chung sống với lũ thôi thì chào thua
quan tham oai lắm chớ đùa
vạ mồm chết chắc đời cua gẫy càng
mấy đời cua máy giữa làng
vạn đời cáy đã đào hang cho đời
quan tham nhung nhúc sân trời
túi triệu gang vét chẳng rơi hạt nào
con dế cắn con cào cào
quan, dân ta đố anh nào giầu hơn?...


LEO THANG
 
một bậc thang lên tận trời
giá leo lên được vậy người tính sao?
- băn khoăn: "lương sướng thế nào
Xè xè mặt đất leo cao toi à?"
- "đói thì cũng chết bỏ bà
…thôi thì liều vậy!"…cả nhà chết theo
toi hơn sống cảnh bọt bèo
sống không bằng chết phận nghèo …đâm lao
commant đôi chữ tào lao
mua vui cũng được một bao …đau lòng!
 

TĂNG LƯƠNG KIỂU TÀNG HÌNH
(Nhân đọc Báo Văn Nghệ Già)

Sol sol giá nhẩy xòn xòn
Tăng lương – lương thấp cổ còn đầu không
Dân đen hưu trí mấy đồng
Tăng lương tỷ lệ càng không được gì
Quan to, chức lớn những chi
Tăng lương tỷ lệ thôi thì.. "sướng run"
Cào bằng chỉ chết thằng lùn
Mấy ông chính sách tự vun gốc mình
Tăng lương tỷ lệ hiện hành
Đớn đau …lương kiểu tàng hình: "Giời ơi!!!"
 

TĂNG bóng nhả HÌNH

SOL nơi khuông nhạc nhảy XÒN
TĂNG lên nốt đố hỏi còn là KHÔNG
DÂN giầu lúa bát ngát ĐỒNG
TĂNG thêm nốt fá thì KHÔNG còn GÌ
QUAN chức núng nính tứ CHI
TĂNG tiền, tăng của vậy THÌ "bệnh RUN"
CÀO cào hỏi mấy chú LÙN
MẤY đời dì ghẻ không VUN cho MÌNH
TĂNG tham nhũng nhiễu hoành HÀNH
ĐỚN hèn lương thấp hữu HÌNH "trời ƠI"
 

SỐ TÔI
 
Số tôi phận hẩm phận hưu
Phận đen, phận ẩm, phận tiu nghỉu buồn
Sinh ra một lũ cáo, chuồn
Con trên cao tít coi thường đất nâu
Con thì lờ lượn đi câu
Ao người sơ hở… một sâu xách về
Con thì quần áo chỉnh tề
Lượn lờ phố xá đề huề các em
Con tôi ăn lắm, làm xem
Số tôi quằn quại ngày đêm nuôi chồn…
 

XONG, XUÔI
 
Ông trên phường xuống họp dân
Nghe ông kiểm điểm phân trần bản thân
Rằng năm Tý …tốt muôn phần
Năm Trâu tôi sẽ …muôn lần tốt hơn
Miệng ông mèo mả rất trơn
Tràng giang đại hải ông sơn vẽ mình
Ba tiếng rưỡi nghe ông trình
Còn ba mươi phút dân tình tham gia
Thôi thì nhất trí, thông qua
Họp dân góp ý thế là …xong, xuôi?...
 

DỰ ÁN TREO
 
Dự án là dự án treo
Là bãi cỏ, rác, nơi mèo đẻ hoang
Khả thi nắn nót chữ vàng
Ông trình thành phố đàng hoàng dấu son
Năm năm, rồi mười năm tròn
Ruộng thành hoang hoá, dân còn tay không
Ông ơi gạo chợ nước sông
Lũ lụt, hạn hán, cánh đồng trắng phau
Không còn đất, dân kêu, cầu
Dân đói, rách, …ông nghoảnh đầu làm ngơ?

 
ĐÔI DÒNG
 
Khúc khích thơ vúi (VUI) vẽ, bôi
Vài dòng Bút Vấu (VẦU) nay tôi tỏ bầy
Thơ chưa hay nên khó thây (THẤY)
Các Bác châm trước tôi nay cố gằng (GẮNG)
Tuổi chiều tư chất ngay thăng (THẲNG)
Đâu giám bỡn cợt để ăn măng (MẮNG) à?
Đôi dòng bầy tó (TỎ) khúc kha
Mượn từ, ép ngữ thành ra lóng ngòng (NGÓNG)
Bút Vầu tôi nghĩ cũng lòng -
thòng vào cái tội dài dòng... mua vui!
Thiệp_ĐH HV (u70)

…………………………………………………………………
NGUYỄN VĨNH THIỆP
Địa chỉ:  Số nhà 14 phố  TÂN TRUNG - phường HÙNG VƯƠNG
              Thị xã Phú Thọ - tỉnh PHÚ THỌ
Điện thoại:  Mb – 0974 93 63 12   và Nr – 0210 6260 249
Email: 
emailchung@ymail.comtuyenthu1111@gmail.com