Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ thu của Trần Vân Hạc

Trần Vân Hạc
Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013 8:16 PM

 

CÙNG THU


Nhẹ chân thêm nữa em ơi
Kẻo xao xác lá, kẻo rời rạc thu
Ấy là anh cứ nói hờ
Ngàn con mắt lá đang chờ em sang
Bưởi thu nắng rám trái vàng
Tầm xuân vườn ấy thoảng hương bên này
Cho anh nửa tỉnh nửa say
Cứ lờ đờ nắng, cứ ngây ngất tình
Đêm mơ cái tỉnh tình tinh
La đà cây trúc, đầu đình cành sen
Áo người trộm đắp cả đêm
Thế mà đêm trắng như thêm canh trường
Trách chi con nhện tơ vương
Trách chi thu cúc vàng ươm tơ hồng


Dẫu là… chưa tới mùa đông
Đã nghe chớm lạnh se trong nắng chiều


 

 

MÙA THU EM

Mùa thu em trong ly càfe
Anh cạn cả chiều vàng tức tưởi
Vị đắng càfe đâu có lỗi
Sao cứ ngưng trong vị ngọt trên môi

Mùa thu. Mùa thu ơi!
Anh vẫn biết đấy chu trình trời đất
Sao mắt lá vẫn nuốt dòng nước mắt
Cho đất trời hanh hao

Chiếc lá vàng lúng liếng nghiêng chao
Trút vàng thơm lừng hương cốm mới
Gót son ai ánh chiều vồi vội
Như gợi về bao ký ức xa xưa

Mùa thu ơi. Mùa thu
Em trao anh một chùm quả chín
Anh chầm chậm say hương ngọt lịm
Em thấp thoáng mùa vàng xao xuyến
Anh đất cằn đợi mưa
9.2013
         

 
TÌNH THU

Thu vừa mới sang thôi
Ngỡ ngàng xào xạc lá
Náo nức cồn cào sinh nở
Nắng ươm vàng sóng lúa biếc phì nhiêu

Ôi! Nếu không thu
Đâu chín được lời yêu
Mỗi trái bưởi đong đưa trong lá thở
ánh cúc mùa say hương đời hé nở
Sóng mặn mòi hôn ngực cát dịu êm
Thổn thức hương ai hong tóc bên thềm
Cánh cò từ lời ru bay lả
Đất trắng mồ hôi từng dấu chân của mẹ
Lá chớp vàng chao nắng hoang cành 

Ăm ắp thu sang
Tóc vương hơi thở nồng nàn
Lời yêu trao thấm hương trời vị đất
Thu sau... mình sẽ...
Gió e thẹn vi vút lời khoả lấp
Chợt cao xanh tít tắp đến vô cùng