Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Em đi Huế

Nguyễn Chúnh Viễn
Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013 3:37 PM

 

 Em đến với Huế mộng mơ
Để vợi đi nỗi buồn nhân thế
Thăm hoàng cung trầm mặc bề thế
Cầu Tràng Tiền, bao niềm nghĩ suy…

Em đến với Hương Giang êm trôi
Nghe giọng hát  Nam Bình Nam Ai
Chùa Thiên Mụ tháp cao vời vợi
Tiếng chuông ngân loang cả bầu trời

Phú Văn Lâu kiêu hãnh văn hiến
Lăng tẩm uy nghi thâm trầm cổ kính
Có quá khứ có cuộc sống hôm nay…
Em ước mơ có đôi cánh bay…

Em đi dọc con đường phố cổ
Tiếng đàn dương cầm thánh thót  mê say
Trong dòng người xốn xang hối hả
Cái nắng mang mang em nghĩ đến ai?

Màu tim Bằng lăng*, mùi thơm Long não *
Gội Tía *, Ngô đồng*,cây Đoát*, cây Phong*
Những cây đời lòng em thao thiết…
Ở xa Huế vẫn nhớ giọng Nam Bình Nam Ai…

* Những loại  cây  riêng có của thành phố Huế:

2- LỜI VỢ THỢ  LÒ

Em ở vùng quê tận Ba Vì
Nghề bán lưng, bán mặt cho trời đất
Mỗi sá đất cày là một dòng nhạc
Mùa vụ về anh nghỉ phép giúp em…

Lần này anh cho em về thăm Mỏ
Để hiểu thêm nghề mỏ thế nào
Ngồi xe đò, bon bon trên đường nhựa
Nhà cửa ruộng vườn vun vút lao theo…

Em bỡ ngỡ vì thành phố đẹp lạ…
Có điện có than, khoảng trời êm ả
Cảng Đền Công,  cọc  gỗ Bạch Đằng
Như vẫn còn đây hùng khí ông cha

Anh cho lên thăm chùa Yên Tử
Chùa Trình, suối Tắm , nơi Vua dừng chân
Thác giải oan vẫn ngọt ngào giọng cung nữ…
Bóng dáng Phật Hoàng hiển hiện Hoa Yên

Anh cho em một ngày làm thợ
Ngồi xe điện, chui hầm. Nhiều  cảm xúc
Những xe gòng đầy ắp ánh than đen
Anh cười khoe : Đó! Là công các anh…

Người vùng mỏ sống thân thiện qúa
Vẫy tay cười , biết em vợ thợ lò…
Các anh ép ăn đặc sản đất  mỏ…
Em  về  quê rồi  vẫn nhớ mãi Vùng Than…

CV