Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nỗi niềm năm học mới

Trực Minh
Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2013 4:55 PM



Năm học nào cũng vậy
Khi tiếng trống khai trường còn say ngủ
Các khoản thu đã dẫm đạp lên nhau ngồi chổm dậy
Làng Đông Xá mọc giữa thời tệ bạc
Không chó sủa, chẳng tiếng tù và thổi
Chỉ tiếng loa người thúc nạt các em thơ

Chỉ một tờ trình kèm bữa nhậu bôi trơn
Một chữ kí được bảo hành dấu đỏ

Thỏa sức thu trắng trợn các khoản tiền
Cái gì cũng có lý nhưng chẳng gì là ưu việt
Chỉ dân khổ, nước mắt trộn mồ hôi

Đàn gà của mẹ mới nở đêm qua
Những chiếc lông tơ còn tanh và bết máu
Mẹ phải bán gấp lo có tiền đóng học
Trăm loại phí đổ lấm đầu cha mẹ
Hạt thóc vừa hong, còn bạc thếch bùn đồng
Mà lũ chuột khốn kiếp đã nhơ nháo ngó ngang
Sớm muộn cũng phải bán thôi
Con ơi! Còn phải thêm tiền đồng phục.

Trường học ta là cái trại nhồi gà
Mỗi em bước vào cổng, trường thêm một con tin

Thêm một suất thuế, thêm một người để bòn rút
Không tự nguyện vẫn phải đồng lòng kí
Giấy đã in sẵn, giáo viên cũng chỉ làm tôi tớ
Đi họp người người phải gật nếu muốn được yên thân.

Tôi chỉ là kẻ lĩnh lương phải làm theo mệnh lệnh
Tôi đi dạy học và con tôi còn học

Cùng phận con tin nên thấm thía nỗi niềm
Đêm nằm mơ cũng thấy con xin tiền học
Ngày lên lớp làm tay sai thu, vặt
Tôi là thầy mà như nằm trên thớt
Cố giữ nghề dễ mất nghiệp như chơi
Xin học trò hãy cố hiểu giùm cho
Thấy bất công mà thầy đành bất lực
Thầy đâu ham hố  chút “thi đua” bèo bọt…
Chỉ muốn thanh thản lòng mà không được
Giữ được nghề đa mang nghiệp… khổ lắm các em ơi!