Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN THẬT NHÀ TÔI

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 18 tháng 12 năm 2010 10:08 PM

( Xin đừng suy diễn)
 
Bố tôi vác cuốc ra đồng
Chiều về lại thấy đi vòng vo chơi
Mẹ tôi tóc bạc da mồi
Mắt lơ mơ kính vá rồi lại khâu
Ông tôi lững thững vườn sau
Ngu ngơ hát lại mấy câu cũ càng
Bà tôi có vẻ xênh xang
Hái vài quả ổi cho đàn trẻ thơ
Quanh đi quẩn lại vẩn vơ
Bốn người ,bốn góc như chờ đợi ai
Tuổi cao cái chí   sơ sài
Chân thôi không thể đường dài xa xăm
Ông bà, bố mẹ có TÂM
Cháu con cũng hiểu tri ân trọn tình
Cháu con vững dạ đinh ninh
Ngày rằm vẫn phải ra đình thắp hương
Nào đâu có dám coi thường
Chỉ lo mai mốt con đường tương lai
Cháu con sợ nhất có ngày
Các cụ “ĐI” chẳng trở tay dặn dò
Cháu con rồi cũng phải lo
 Lúc Ruộng vườn với trâu bò lung tung
Tìm mau mấy đứa tinh thông
Xây nhà mới đẹp, ruộng đồng xanh tươi
Cháu con lạy đất, lạy trời
Lạy thần  phù hộ cuộc đời cháu con
Bây giờ bốn cụ vẫn còn
Xin đừng có láo “ăn đòn” như chơi
Cháu con lơ đãng vui cười
Bao giờ các cụ về trời hẵng hay..