Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI CỦA TÔI

Cao Ngọc Thắng
Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010 5:31 AM
 
Hà Nội mùa xuân rất ngọt
Ấm mưa phùn dáng liễu thướt tha
Nắng hạ sấu chua dìu dịu
Cái oi nồng núp tán lá vườn hoa
Hương cốm non thu xanh biếc
Hạt sen trần nõn bát chè thanh
Đông ủ ấm trà, ngô nướng
Lảnh tiếng cười hè phố vàng hanh
Hà Nội bốn mùa chuyện nhân tình thế thái
Rất trầm ngâm từng giọt cà phê
Chuyện người quê, bán mua đất cát
Chen thị trường chứng khoán-vàng-đô
Chuyện tâm linh người đi tìm mộ
Dân nhập cư, chốn ở, việc làm
Con lớn rồi chạy trường chuyên, lớp chọn
Ách tắc giao thông đường xá bụi mù
Siêu thị mọc lên chen nền chợ cũ
Bàn tán xôm chuyện thế giới buồn vui
Hà Nội khoan thai, thanh thản
Đêm chong đèn đọc sách ngẫm suy
Cả ngàn năm tư duy Thăng Long-Hà Nội
Trải thăng trầm vụt sừng sững uy nghi
Mở rộng không gian mười thế kỷ
Hội tụ về rạng rỡ tỏa lan
Hà Nội trằn trọc hàng cây phố cổ
Thao thức lòng gạch đá rêu phong
Đã bao lần tự hỏi: - Tôi Người Hà Nội,
Chỉ biết nương nhờ thanh lịch làm sang?
Suốt hành trình Hà Nội đau đáu
Đốt đuốc soi từng thớ mạch ngầm
Đào sâu vỉa tầng tri thức
Chắc móng nền xây tòa kiến trúc nguy nga
Cho những mùa xuân ngọt lịm
Trời thu xanh mây trắng hiền hòa
Vui trẻ thơ tới trường náo nức
Nở nụ cười tươi mới hào hoa
30-11-2010