Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGẪU HỨNG SÔNG HỒNG

Trương Anh Tú
Chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2010 6:30 AM
 
Ngẫu hứng sông Hồng
 
Chảy về đây giai điệu mùa màng
chảy về đây bao ngả những dòng sông
chảy về đây giai nhân, hào kiệt
chảy về đây dòng máu Lạc Hồng
 
Chảy về đây trên bến, dưới thuyền
chảy về đây dào dạt trăng ngân
chảy về đây đào xuân thắm nụ
chảy về đây sen nở trong ngần
 
Chảy về đây tiếng ngựa hí ngàn năm
chảy về đây trời cao, mây bạc
chảy về đây gươm thần sóng nổi
chảy về đây thể phách anh hùng
 
Chảy về đây chân trần, áo vải
chảy về đây tre trúc rừng thiêng
chảy về đây trống đồng, chim Lạc
chảy về đây dòng giống tiên rồng
 
 
Hát đi em nhịp đã xênh rồi
hát đi em như tiếng dòng sông
hát đi em hòa cùng sông Mẹ
hát đi em tiếng hát sông Hồng
 
Hát đi em này lúa, này hoa
hát đi em này hương, này mật
hát đi em đồng xanh bát ngát
hát đi em lụa trắng ngàn đời
 
Hát đi em con nước đầy vơi
hát đi em gừng cay muối mặn
hát đi em qua cầu yếm gửi
hát đi em nếp ủ thơm lừng
 
Hát đi em ngàn năm gió thổi
hát đi em buồm đã căng rồi
hát đi em mùa xuân đang tới
hát đi em quả ngọt trên môi !
 
 
 
Với Hà Nội ngàn năm
 
Lắng vào từng giọt sương
nghe hơi thở mùa thu
lắng trong tiếng chuông chùa
nghe ngàn năm liễu phủ
lắng về tuổi thơ
chạm vào nỗi nhớ …
 
Trở về góc phố rêu phong
lắng trong trái bàng nâu
chín thơm mùa hạ
lắng vào hàng me thì thầm xanh lá
lắng vào giọng chú ve sầu
mơ bóng em qua …
 
Nhớ về những tháng năm xa
theo dáng mẹ tảo tần
lắng trong giọt mồ hôi của mẹ
 
lắng vào lời ru
lắng trong nước mắt
lắng vào lòng mẹ
mẹ ơi !
 
Lắng về đường xưa thuở tiếng bom rơi
dội vang Điện Biên Phủ trên không
lửa rực trời Hà Nội !
lắng trong bóng cha ngày đánh giặc
 
Hà thành
 
Hà thành đứng trong mây khói
lắng vào dòng máu đỏ
cha ơi !
 
Lắng vào lặng im những con sóng không lời
lắng vào vang vang hồn thiêng sông núi
lắng cùng Tháp Bút
viết lên trời xanh vời vợi
lắng vào trống giục Thăng Long !
 
Lắng vào thao thức dòng sông
lắng trong tiếng rao đêm
trong câu thơ người Tràng An thuở trước
lắng về Hà Nội ba sáu phố phường
lắng trong Hà Nội hôm nay
 
lắng vào trăm ngả đường
những nhịp cầu đang xây
lắng cùng nhịp nhịp đời đang gọi
lắng với trời cao
tầng tầng cao mới
lắng vào triệu triệu bàn tay …
 
 
Lắng vào hồ Tây
sen nở trắng mây
lắng vào hồ Gươm
lung linh trăng dậy
lắng vào màu cờ mùa thu năm ấy
nghe những giọt sương mang hơi thở mùa thu ...
 
 
Trương Anh Tú