Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHÁC THẢO SÔNG HỒNG

Bùi Công Tự
Thứ bẩy ngày 2 tháng 10 năm 2010 3:59 PM

Nhớ về Thăng Long tôi nhớ sông Hồng
Ngày xưa cha ông gọi là sông Cái
Cái là Mẹ. Mẹ Hồng Hà vĩ đại
Của những sông Đà, sông Chảy, sông Thao...

Sông chuyên chở về từ xa thẳm non cao
Chất mật phù sa mỡ màu thắm đỏ
Nuôi nấng cháu con của Hùng Vương quốc tổ
Bởi những bãi bờ hoa cỏ phồn sinh

Hồ Tây ra đời từ một khúc uốn quanh
Dân dã gọi khúc sông hình móng ngựa
Nay ta có hồ xanh phập phồng nhịp thở
Sông đã phải đổi dòng trăn trở mấy ngàn năm

Không có sông Hồng thì không có Thăng Long
Nhưng không có Thăng Long thì sông Hồng vẫn có
Rồng huyền thoại bay lên từ đồng lúa
Những vẩy vàng lấm đỏ phù sa

Ơi dòng sông Hồng yêu quý của ta
Ta biết ơn sông dày công trầm tích
Đã tạo nên nền văn minh lúa nước
Cho dân tộc này sống sót đến ngày nay !

Ta yêu sông Hồng, ôm chặt vòng tay
Trong trái tim này hơn tình trai gái
Yêu đất nước là tình yêu mãi mãi
Dù có lúc đau buồn: Sông núi của ta đâu ?
TP HCM, 30 - 09 - 2010.