Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÒNG TRÒN THIÊN KỈ

Lâm Xuân Vi
Chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2010 6:30 AM
Vòng tròn thiên kỷ

Anh nắm tay em dạo quanh hồ Hoàn Kiếm
Nghe Cụ Rùa kể chuyện nghìn năm
Đêm huyền diệu nước mây thẳm thẳm
Vụt bay lên linh khí hoá Rồng
Bước người khép trọn vòng thiên kỷ
Mình nâng niu giá trị trường tồn
Vin cành liễu ngọn gió dài tha thướt
Níu qua vòm Thê Húc cầu hôn
Ta đứng trước nghìn năm đại lễ
Ngẫm qua bao dâu bể kinh kỳ
Đường hạnh phúc tiếp thiên niên kỷ
Mối duyên mình ơn vua Lý vu quy
Tình yêu thắm tươi màu lịch sử
Là căn nguyên gìn giữ quốc hồn
Ta mê đắm sắc chiều thu muộn
Sóng lay hồ xao động – hoàn gươm…
Hà Nội, trước Đại lễ ngàn năm


Xương máu và hoa
 
Kim đồng hồ quay ngược thời gian
Mỗi ngày một tới gần đại lễ
Cái thời khắc thiêng liêng trọng thể
Ngàn năm Thăng Long
Con đường này, cây cầu nọ vượt sông…
Bao dự án ngóng vòng cán đích
Và con người Tràng An thanh lịch
Hội nhập vươn xa
Đâu chỉ là lời ta hứa với ta
Mà vua Lý dõi theo từng bước
Sự kỳ vọng hôm nay có được
Đ• ươm mầm từ thuở “ Chiếu dời Đô”
Hà Nội – Thăng Long, Hoa Lư
Cái đích tới qua ngàn năm tuổi
Những tên gọi mang hồn sông núi
Viết nên bằng xương máu và hoa…

Tây Hồ chiều se lạnh

Có một chiều se lạnh
Bóng sâm cầm dập dờn sải cánh
Trên sóng nước Tây Hồ
Gió cuốn ta vào thăm thẳm hư vô
Tìm hơi ấm trong thơ Nguyễn Du Nguyễn Trãi...
và nước mắt chúng sinh thập loại.
Thấp thoáng sương giăng
Em đi trong huyền thoại
Sóng trải dài tình ái Xuân Hương
Chiều loang tràn dấu tích yêu thương
Tự nguồn cội tinh hoa cô lặng
Còn sót lại đôi ba sợi nắng
Nét hoài vọng chiều đông
Liễu thẫn thờ như nhớ như mong
Thơ bảng lảng như sương như khói
Em gần gũi và em diệu vợi
Như ngàn năm Hà Nội - Thăng Long.