Trang chủ » Khúc kha khúc khích

AI ĐIÊN?

Đại Việt
Thứ bẩy ngày 10 tháng 4 năm 2010 5:56 PM

Đọc bài “Làm nhàm lúc điên”, trên trannhuongcom
 
Bác ơi điên cả thật rồi
Đâu riêng gì bác phần tôi cũng vầy
Nghĩ gần tôi chỉ mới hay:
“Mười năm lợi ích trồng cây gây rừng”!
Tàu thuê tùy thích...vô chừng
Vài mươi năm nữa...là rừng bao la
Môi trường sạch đẹp ha ha
Rừng vàng biển bạc nước nhà vinh quang
Mong ai đừng có hoang mang
Việt-Trung “bốn tốt” ắt càng bền lâu
Rừng xanh đất Việt người Tàu
Lập thành thôn bản Việt Tàu giao thoa
Năm mươi năm nữa...Trung Hoa
“Mở mang bờ cõi” chuyển sang...đất Tàu!?
Bác mơ nên mãi “càu nhàu”
Hay hồn “liệt sỹ” ma Tàu ám chăng?
Vì điên nói cuội nói nhăng
Hiện thời đa đảng phải chăng...chưa cần!
Dân cần là việc... của dân
“Ôm rơm nhặm bụng” cóc cần, mặc bay!
...
Ngàn năm là tính chuyện dài
Đây là “dự án” bao ngày nghĩ suy!?
Là khâu “đột phá tư duy”
Bác mơ nên nói IQ thấp tè.
Chôn gì đang tính đó nghe
Đồ Tàu rẻ đẹp màu mè...ta mang?
Người Tàu khảo cổ thét rằng:
Đây là đất của người...Tàu ha ha!!!
10.4.2010