Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SÁP NHẬP-TÁCH, CHIA?

Đại Việt
Thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2010 5:50 AM

Ô hay cái tỉnh Thái Bình!
Diện tích thì nhỏ, cố tình tách chia?
Thoạt nghe liên tưởng “ma phia”
Tách ra mới có chỗ chia chức quyền?
Nước nhà lắm kẻ “hão huyền”!?
Khốn thay lại kẻ có quyền trong tay!
Về đâu đất nước mai này?
Một khi quyền chức...chuyện dài bán, mua!
“Tách, chia” cứ ngỡ...chuyện đùa!
Không đâu! chuyện thật...tiền chùa về ngay!?
Khen thay quan giỏi múa may
Tách, chia, sáp nhập...sự này vì ai?
14.4.2010