Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MIỆNG QUAN LƯỠI MỀM

Giàng La
Thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2010 5:48 AM
 
   Gửi Đỗ Trọng Khơi và Vũ Hiển
 
Chưa gặp mặt , chưa quen nhau
Đọc bài trên mạng càng đau nhân tình !
Trớ trêu thay , chuyện quanh mình ,
lợi danh chia chác nảy sinh lắm trò !
Để thêm ghế , rằng : To !- Chia nhỏ !
“ Quản” chặt hơn , chẳng sợ cách xa !
Manh mún mãi , tắc lối ra
Lại rằng : Đổi mới , cần ta nhập vào !
 
Như “ con kiến leo cành đào…”
Quan trên , quan dưới…quan nào cũng tham
Như “ con kiến leo cành cam…”
Quan già , quan trẻ đều ham chóng giàu
Cây quá nhiều cành cao , cành thấp !
Kiến đầy đàn , tấp nập đua leo
Đông như chợ sớm , chợ chiều
Tranh mua , lừa bán – thành điều tất nhiên !
Dân truyền miệng : “ Cấp trên quá thể !!!”
Các quan rằng : “ Cơ chế thị trường,
mua mua ,bán bán…sự thường
Đừng nghe “ thù địch” , coi chừng tin điêu !
Thực tế xẩy lắm điều tồi tệ :
Trên ghế “ mua” , chễm chệ quan tham
 Miệng Dân kêu mãi thành nhàm
Tách tách , nhập nhập … miệng quan lưỡi mềm !

 Hà Nội 14-4-2010