Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGHỊ CHƯA XỨNG TẦM

Bành Thanh Bần
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 8:26 PM

        ( Gửi về Cần Thơ )
Ngẫm hơn trăm đơn tù thay
Của người dân ở đất này mà thương !*
Tình nguyện chết vì Ba Sương
Người anh hùng đã có  ơn cao dày
Không chị . Họ sẽ sao đây?
Bồng con dắt cái ăn mày từ lâu !
Trông Người - Nào thấy Người đâu ?
Lời Người hứa – Nước đổ đầu vịt …rơi !
Nghị chẳng bênh dân thì thôi
Còn cay cú huých :- Toà ơi ! Nặng vào !
- Cố bới tội để xử cao !
Bới Bèo chẳng có Bọ nào …Tẽn chưa ?
Bây giờ mắt Nghị trơ trơ
Toà Tối cao phán : Cần Thơ xử liều !
Rõ là một lũ quan liêu
Như bù nhìn đứng bên lều canh dưa …
Sắp bầu , Nghị hứa Búa - sua
- Vì dân vì nước , xin thưa : Hết mình !
Bây giờ họ lại mần thinh
Các vị Ba Đình đuổi hắn ra chưa ?
Cho hắn vô trỏng trông… dưa
Bù nhìn nguây nguẩy :-  Hắn chưa …Xứng tầm !!!
Thì ra dân bỏ phiếu nhầm
Làm Nghị chẳng lẽ chỉ cần …Gật thôi !
Nhoáng nhoàng lại sắp bầu rồi …
Cử tri sáng suốt kẻo rồi …Hận mang !
  Ngày 12/4/2010