Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NƯỚC MẮT AI CHẢY

Bành Thanh Bần
Thứ bẩy ngày 10 tháng 4 năm 2010 5:53 PM

( Vui mừng gửi chị Ba Sương )
 
Nhìn dáng chị ngồi hầu toà
Tôi thương chị quá, dẫu là chưa quen .
Nhà nông “ Một nắng Hai sương”
“ Ba Sương ”-  Nên gặp tai ương thế này?
Ai bảo tâm chị thẳng ngay
“ Quốc gia công thổ ”- Gắt gay làm gì ?
Họ đã quyết – Cho họ đi !
Thì đâu đến nỗi vân vi sự đời…
Họ đã thèm… Cái gì , rồi
Đố ai cưỡng được – Đến trời… cũng thua !
Chị đã sáng mắt ra chưa ?
“ Bới Bèo ra  Bọ ”- Nắng , Mưa do…Người !!!
Toà hét : Tám năm tù Ngồi !
Nếu tuyên : tù Đứng ! Thì thôi , có ngày …
Đất đai thẳng cánh cò bay
Giờ không một tấc …Lắt lay nhà người…
Ba Sương – Ương quá đi thôi !
Tôi muốn mắng chị ; nhưng rồi lại …thương..  
Mấy con cóc , nhái , ễnh ương
Xó nhà , bờ ruộng bỗng lên làm …Trời !
Thẳng tay thoả sức dập vùi :
Giữ đất – Phải ngậm đất rồi !…Thật may !!!
Sông Hậu có Hậu rồi đây :
Bao công tái thế…Phen này …Chị ơi …
Cái quân Dạ Thú , Lốt  Người
Nay mai sẽ phải tù Ngồi …Mọt gông !
Phong Chị lần nữa : Anh Hùng !
Nông trường Sông Hậu vui chung vui này !
Bõ công xin được tù thay…
Nước mắt Ai chảy đây này …Chị ơi !
 
Ngày 10/4/2010