Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHO VÀO THỂ THAO

Bành Thanh Bần
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 5:30 AM
 
Kế toán trưởng hỏi Xếp rằng :
Tháng này chi thưởng công nhân thế nào ?
Vẫn năm trăm có lẽ …cao…
- Thế thì  em muốn thế nào , tuỳ em !
Còn một trăm triệu cấp trên ?
- Anh bảo em phải tăng lên cơ mà !
Thế còn khoản đêm hôm qua
Thuê khách sạn , em , anh và thuốc tăng…
cường sinh lực cho đàn ông !
Em chi hơn chục triệu đồng , thì sao ?
-Thì em cứ chi đại vào
Mục : Để tập luyện …Thể thao , em hì !!!
Công nhân nghe – Khóc như ri :
Phen này bị gậy để đi ăn mày…
 
                    Ngày 11/4/2010