Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔI THÀNH TÍCH!

Đại Việt
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 8:27 PM

Ai sinh ra ngươi cái gọi là “thành tích”?
Để nước Việt nam rối loạn đảo điên
Dựa vào ai mày sống được thâm niên?
Dân ta hỏi từ đâu “thành tích”?
Phải chăng ngươi là thần đồng bất diệt!
Để kẻ thấp hèn làm chỗ dựa tiến thân
Để kẻ cầm cân bạc nhược vinh thân
Dựa “thành tích” để sống phì gia cảnh!?
Liệu còn không mấy ngàn năm văn hiến?
Khi dối lừa ngang dọc đảo điên
Ép dưới nịnh trên thành lẽ tự nhiên!?
Có mặt khắp nơi giai tầng, xã hội...
Ôi đất nước này đã bao đời như thế!
Bài học ngàn năm đâu đã phôi phai
Khi triều đình vua tôi mục nát
Chủ quyền Quốc gia phương bắc lại ra tay.
Ôi đât nước này điều gì đang đến?
Nơi biên cương giặc lấn đất lấn sông
Ngoài biển đông vây bắt dân lành
Giặc muốn ngư dân nước nhà bỏ biển.
Có phải ngươi tên là “thành tích”?
Mày sống lâu được nuôi dưỡng từ đâu?
Dân nước Việt nhận mặt đã từ lâu
Đã đến lúc xóa tên mày...“thành tích”./.
12.4.2010
Đại Việt