Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THÚ THẬT ĐI THÔI

Giàng La
Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 5:27 AM

Hồi còn sống ,Cụ Hồ thường dạy :
“ Cần phê bình và tự phê bình…”
Thấy sai , phải gắng sửa mình
Là “đồng chí” ,phải thật tình giúp nhau
Thoạt đầu vậy , về sau không vậy
Nhiều quan to làm bậy , hại to
Dối trên , lừa dưới đủ trò
Cậy quyền , bưng bít , khó dò tăm hơi
Vơ vét đủ , xong rồi “hạ cánh”
để nước nhà lâm cảnh trớ trêu :
Bọn bành trướng nổi cơn liều
Lấn đất , cướp đảo , gây điều bất nhân
Nay đã rõ nguyên nhân đích thực :
Quan Tầu gây áp lực ,mưu sâu
Quan ta mắc bẫy , cúi đầu
“ Gửi trứng cho ác “ còn đâu chủ quyền !!!
Lệnh rằng :  “Để cấp trên giải quyết
Cấp dưới không nên biết , cứ chờ…”
Cả tin , dân chúng nào ngờ
 Gông cùm Bắc thuộc bây giờ lại mang !!!
Còn là người Việt Nam không nhỉ
hỡi các quan hèn nhát , gian tham ?
Đừng tưởng “hạ cánh an toàn”
Nhân dân nguyền rủa , oán than nghẹn lời !
Biết điều , thú thật đi thôi
“Dấu kim trong bọc sẽ  lòi kim ra .” *

   Hà Nội 12-4-2010
* Câu nói dân gian