Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014 3:03 PM


SÔNG HỒNG CẠN

Người đi về với trời Nam
Lòng quay quắt nhớ, tình tham lam buồn
Sài Gòn nắng gắt, mưa tuôn
Nhớ mong cháy đến lụi tàn cơn mưa...!
Cao xanh vốn dĩ hay đùa
Gió giông sao lại trái mùa gió giông…
Người đi tìm nước Cửu Long
Để cho cả một sông Hồng cạn khô!
8/10/2014

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAM MÊ

Em đã từng đam mê
Núi cao và biển cả
Em đã từng đam mê
Những khoảng trời xa lạ.
Dẫu là nắng ngày hạ
Dù là mưa đêm đông
Anh ơi anh biết không
Niềm đam mê cháy bỏng.
Em đã từng làm sóng
Đuổi theo niềm đam mê
Để sau những tái tê
Thấy lòng mình bớt lạnh.
Ngày mai mưa có tạnh
Nắng có dài lê thê
Người đàn bà đam mê
Vẫn rất nhiều khao khát.
Chiều nay em tự hát
Khúc thơ tình mùa thu.
11/11/2014


TA SẼ ĐỐT LÊN NẮNG TRỜI

Ta không còn gì anh ạ
Khi mình đã tuổi năm mươi
Dẫu hoa vẫn nở trên đá*
Cũng là níu kéo xuân thôi.

Cuối trời mây trắng vẫn trôi
Dưới sông nước xanh vẫn chảy
Em tự mình em nhận thấy
Mùa xuân trong em không còn.

Nhưng cỏ vẫn cứ xanh non
Dẫu mùa đông đầy lạnh giá
Dù chỉ còn một giọt yêu
Ta cùng cháy lên anh ạ.

Ta sẽ thổi tan băng giá
Ta sẽ đốt lên nắng trời
Trong vòng tay nhau cháy bỏng
Như ngày ta vẫn đôi mươi….!
11/11/2014

NGƯỜI ĐÀN BÀ TUỔI NĂM MƯƠI

Người đàn bà tuổi năm mươi
Vẫn nghe tiếng gọi cuối trời lao xao
Vẫn còn bước thấp bước cao
Vẫn còn thương nhớ cồn cào nẻo xa.
Năm mươi sao gọi là già?
Trái chưa chịu chín, hoa chưa chịu tàn
Vẫn run lên bởi tiếng đàn
Cũng lo gió lạnh cuối ngàn thổi ngang
Trái tim vẫn đập mơ màng
Những con sóng vẫn dội sang bãi bờ…
10.11.2014


NỖI NHỚ ĐẦU ĐÔNG

Ngày qua anh đi đâu nhỉ?
Em và Hà Nội chờ mong
Mùa đông về bên khung cửa
Lá vàng xao xác bến sông.
Em nhớ tiếng anh dịu nhẹ
Em nhớ hơi anh ấm nồng
Ngày qua anh đi lâu vậy
Em và Hà Nội đợi trông!
10/11/2014

NÓI VỚI ANH

Em thôi không hỏi anh
Cơn gió từ đâu bay tới
Mà có mùi hương của lúa trổ bông.

Em thôi không hỏi anh
Đám mây từ đâu bay tới
Mà nghe hơi ấm của anh.

Em thôi không hỏi anh
Về chuyện tình mây và gió
Bởi mây cứ bồng bềnh
Và gió vẫn dịu êm.

Em thôi không hỏi anh
Những ước vọng, khát khao cháy bỏng
Sẽ về đâu
Khi bóng tối vây quanh.

Bởi anh đã ôm chặt em
Bôi rối
Em không hỏi nữa anh ơi!!!

HAI TRÁI TIM LẠC LỐI ĐI VỀ

Đã không được cùng nhau đi hết một cuộc đời
Trời run rủi đôi ta cùng nhau chung một đoạn
Phút ân ái hai tâm hồn nổi loạn
Hai trái tim lạc lối đi về
Quá nửa đời người đã trải đam mê
Tưởng đã đến tận cùng, không thể hơn được nữa
Lòng lạnh giá, không còn dù tàn lửa
Lại bùng lên thiêu đốt tháng năm dài.
4./4/2014