Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tôi muốn hét to lên

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2014 2:48 PM

TÔI MUỐN HẾT TO LÊN


Tim ta lạnh rồi ư?
Mắt ta mù rồi ư?
Tai ta điếc rồi ư?
Lại “giao trứng cho ác”
Tôi chỉ muốn thét lên
Đâu yếu điểm, yết hầu
Ngon lành và hiểm yếu
Đâu Tân Rai - Tây Nguyên
Đâu Kỳ Anh - Vũng Áng
Rồi cái cảng Đông Hà
Giờ lại bán Cửa Khẻm
Còn đâu đèo Hải Vân…?
Ôi thôi Thừa Thiên Huế!!!
Ai trở thành “nô lệ”
Tiền bạc để trên đầu
Dạ dày thay tim óc!
Những yếu điểm, “đỉểm cao”
Cho ai thuê ai mướn
Giao cho ác những trứng
Bán cơ thể từng phần
Bán đất đi từng khúc…
Tôi chỉ muốn hét lên
Ai tin vào “hữu nghị”
Ai tin vào “hòa bình”
Tim ta lạnh rồi ư?
Mắt ta mù rồi ư?
Tai ta điếc rồi ư?
Đâu lương tâm vì nước?
Dạ dày thay tim óc
Tiền bạc để trên đầu…
Đã “giao trứng cho ác”?
Ngày mai một ngày mai
Hỏi còn không đất nước?
Tôi chỉ muốn thét lên
Đất trời nào có thấu?

13/11/2014