Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Hiếu

Nguyễn Hiếu
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 4:28 PM

Gửi cho một đoàn viên công đoàn Đoàn kết
Lời đoàn viên công đoàn VN

Ngưòi ta sinh ra đã là ngưòi thợ
Có ngưòi thợ nào lại muốn bãi công
Ngày rỗi việc đến cái chai tay cũng bứt rứt
Miệng ngáp vặt hoài, lòng dạ lung tung
Búa lên rỉ và đe sùi nứoc
Lò gang chuột chạy kêu lích rích
Mắt thợ tránh nhìn nhau ngượng ngùng
Ngọn lửa rỗi nhàn réo lên như khóc

Họ doạ anh bằng nỗi lo thất nghiệp
Bằng sự thiếu cà phê
Thiếu chất đốt dằng dai
Sắt thép hết dần ,công nợ nặng vai
Tiền mất giá và sai lầm trong kinh tế
Họ lôi kéo anh bằng những gói ni lông nhỏ bé
Tám lạng bình quân cho một đầu người (1)
Bằng những uỷ ban bảo vệ xa vời
Của những kẻ đi giầy Italy và sức nứoc hoa Mĩ
Nghe đài Nhật và đeo đồng hồ Thuỵ sĩ
Nói “kết đoàn “để chia rẽ anh em
Họ lôi kéo anh bằng lời hứa
Năm ngày làm việc trong tuần
Một ngày năm giờ ,một giờ trang sức
Bằng nhạc Jazz,Bô nêi và Xếc
Tranh khoả thân và dạ hội liên miên
Hàm thiếc lỏng trong hàm ngựa
Bằng dối lừa, họ bắt anh mau chóng phải quên
Vết roi của Pan và lò thiêu xác
Áo ca pốt Nga cứu Vác xa va đổ nát
Họ bắt anh dối trá cả lương tâm
Bôi xỉ than lên tưởng niệm Hồng Quân 2)
Tay trĩu nặng bé Ba Lan và thanh kiếm
Quên giá săng dầu ,quặng bông quí hiếm 3)
Liên xô bán rẻ đến hai lần
Để nhớ ơn những vòi bạch tuộc
Thay đồng tiền trả ngay là máu ngưòi bị hút
Biến hằn thù của Pan
Thành giận hờn giữa bè bạn thuỷ chung

Nhưng tất cả
Rồi sẽ qua đi hết
Như tên Phát xít hung hăng
Ngài Pan mạt kiếp
Cuối cùng cũng lên đoạn đầu đài
Người thợ Ba Lan như bất cứ ở đâu
Muốn làm việc với đôi tay cường tráng
Muốn dựng xây chứ không ưa thở dài phá đám
Mít tinh vu vơ ,quyết định mịt mờ
Lúc đó những ngài công đoàn đeo kính gọng vàng
Giờ đã điểm cho những đứa con hoang

Ngưòi thợ bao giờ cũng làg ngọn búa
Xin các ngài chịu phận làm đe

16-18/10/1981Quỳnh Lôi

1). xuất viện trợ của một số nước phương tây cho dân Ba Lan thời bạo loạn
2) Bọn kích động, vô chính phủ bôi bẩn tượng đài kỉ niệm hồng quân Liên xô ở Ba lan
3) Thời Ba Lan khủng hoảng Liên xô bán cho quốc gia này hàng loạt nguyên liệu chiến lược với giá rẻ dưới 2, 3 lần giá thế giới




Gửi cho em khúc Ma duyếc ca


1.
Tiếng hát buồn loang trên sông Vixtuyn
Trong ánh lửa bập bùng chiều buông
Người nông nô gập mình đan lưới
Thánh giá đè trên trái tim xốc nổi
Ru lồng ngực căng bằng lời hẹn thiên đường
Đột ngột hiện ra giữa đêm tối nhá nhem
Lão Pan (1)thẳng ngưòi trên mình ngựa
Roi giơ cao ,cặp kính mũi ngó nghiêng
Đất nước của Pan sao mày kêu khổ
Đanina , đanina chưa đủ (2)
Lợn ,cừu ,mật ong, húp lông rượu nho
Cả khí trời và con gái măng tơ
Dưới làn roi người nông dân quì mọp
Ánh lửa lụi dần ,
Nàng tiên cá khóc
Cả non sông trói trong vòng nô dịch
Vác Xa Va em về đâu?
A Đam ( 3) rung đàn hát khúc tự do

2.
Lú tị hiềm,ghen ghét nhạc Sô panh
Trói đàn dương cầm bằng dây thép gai
Đốt viô lông trong lò thiêu xác
Ba Lan kiều kì giữa châu Âu ngơ ngác
Tóc vàng bạc trắng trong trại tập trung
Bình minh tím bầm trong bảo tàng Cô péc ních
Lũ áo nâu kéo theo bầy quạ đen gớm giếc
Các pin báng gập bẻ cong luân lý con ngưòi
Chữ thập ngoặc thành Chúa trời hung dữ
Vác Xa Va, em về đâu đó ?
Anh Hồng quân đã đến kia rồi

3
Vết roi ngoi Pan chưa lặn sau tấm áo da chồn
Khói lò thiêu xác chưa tan dưới êm đềm hoàng hôn
Những viện bảo tàng tuyết rơi vắng lặng
Roi cá đuối xưa và áo capốt Nga chiến thắng
Giữa đô hội ồn ào ở Tomajow(4) lúc nửa đêm
Có đôi ngưòi đã vội lãng quên
Trong nhịp xếc , điệu Bô nêi sôi động
Ma duyếc ca có ai nhảy không em ?

4.
Mỗi thế hệ qua lại hiện một vòng vây
Khi bằng roi da, khi bằng chữ thập ngoặc
Còn bây giờ là đồng đô xanh huyễn hoặc
Gói sữa bột và trứng bột hôm nay
Đổ đồng một đầu ngưòi tám lạng chia ngay
Thành vòng trói kèm những lời dịu ngọt
Về “đoàn kết “con ngưòi về tự do thuốc độc
Vác Xa Va giờ em muốn đi đâu ?

5.
Có những dấu lặng dài và đảo phách trong câu
Giao hưởng này vẫn là hoa hồng phủ lên đại bác (5)
Mỗi buổi chiều làm lòng ta kháo khát
Một niềm tin
Một tình yêu
Cả nỗi lo
Ta dành trọn cho em
Nên
không phải
vô tình
Thái Sơn
đàn đến
tận cùng
Sô Panh

14-15 /10/1981 Quán Sứ
Nguyễn Hiếu

1). Tên gọi quí tộc ba Lan xưa
2) Cống vật bọn quí tộc bắt nô lệ phải nộp
3) Nhà thơ ba lan Vĩ đại
4)Một trung tâm ănchơi ở đông Vác xa va
5) Câu phê bình nổi tiếng về nhạc Sô Panh