Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện nước mình

Nguyễn Duy Xuân
Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2014 2:28 PM

Cha con Hai Lúa miệt vườn(1)
Sang Campuchia chế tạo xe bọc thép
Được xứ người phong làm Đại tướng quân
Và trao tặng Huân chương danh dự.

Nhà khoa học “chân đất” tâm sự
Chẳng phải vì không yêu quê hương
Mà ngặt nỗi cái xứ mình nó thế
Nông dân sáng chế? Đừng mơ!
Người ta sẽ chặn ngay tắp lự:
Bằng cấp đâu? Giấy phép đâu?
Hai lúa mà đòi vươn cao
Dám múa rìu qua mắt thợ
Hai mươi bốn ngàn tiến sĩ, giáo sư???

Cái xứ mình nó cứ lạ thế cơ
Nông dân làm khoa học
Chế tàu ngầm, xe bọc thép và đủ loại máy móc
Còn tiến sĩ
Cãi nhau, thuyết lí cả ngày
Giáo dục mải loay hoay
Cải cách và đổi mới
Đuổi theo bóng hình diệu vợi
Lãng quên những giá trị cuộc đời

Ôi đất nước, đâu rồi chân thiện mỹ?
Bằng cấp không dành cho người tài trí
Anh hùng đem tặng kẻ gian ngoan(2)
Tự hào lắm quan và nhiều tướng(3)
Xứ mình sung sướng nhất trần gian!!!(4)

Nguyễn Duy Xuân

(1) Cha con ông hai lúa Trần Quốc Hải giúp Campuchia chế tạo thành công xe bọc thép, được Chính phủ Campuchia đối đãi như những người hùng lại còn ban tặng danh hiệu Đại tướng quân và huân chương cao quí.
(2) Anh hùng khai man Hồ Xuân Mãn vừa bị Chủ tịch nước kí quyết định tước danh hiệu hôm 24-10-2014.
(3) VTV sáng 17-11-2014 điểm tin: Xã Thanh Hải (Lục Ngạn, Bắc Giang) là điển hình của một bộ máy quản lý cồng kềnh khi có tới 39 trưởng thôn, vài chục bí thư chi bộ cùng khoảng gần 400 cán bộ thôn các loại.
(4) Năm 2012, Quỹ Kinh tế Mới (NEF) đánh giá Việt Nam xếp hạng nhì thế giới về Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI). Ngày 3-11-2014, trang Business Insider của Mỹ xếp Việt Nam vào vị trí thứ 16 trong tốp 20 điểm đến đáng sống nhất thế giới (!)