Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Quang Nguyễn

Quang Nguyễn
Thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2014 3:54 PM

mẹ ơi !


Mẹ … ùng ùng* … ơi!... Mẹ … uỳnh uỳnh* … ơi ! …

Mẹ ơi ! …tiếng gọi : Mẹ ơi!...

Bị tiếng đại bác xé trời át đi

Ngỡ là vẫn như mọi khi

Con khóc gọi mẹ: mẹ thì đến ngay.

Giữa tầm đại bác bủa vây

Nước dựng cột đứng, đạn bay khắp trời !

Mẹ ơi! …

tiếng gọi : Mẹ ơi!...

Nghe sao thảm thiết từ thời chạy Tây.

Sớm ấy:

Mẹ thì quang gánh chất đầy

Con thì chéo áo** ra ngay cuối làng

Mẹ con vội vội vàng vàng

Rỡ cơm bỏ chạy giở dang sớm ngày***.

Vừa mới đặt bát trên tay

Đ• nghe tiếng nổ ở ngay đầu làng.

Rồi thấy:

Khói đen, lửa đỏ, lửa vàng

Đùng đùng, cuồn cuộn - xóm làng cháy thiêu.

Mẹ ơi ! con khóc mẹ nhiều

Mẹ ơi ! đau đớn trăm chiều ngổn ngang

Thân mẹ chết vẫn còn đang

Níu quang gánh, máu loang loang nước đồng !

Mẹ chết, nhà cháy, tay không

Mọi người tan tác kẻ đông người đoài . . .

Mẹ ơi ! . . .

con khóc gọi hoài

Tiếng con gọi mẹ kéo dài thiên thu !

Mẹ ơi ! …

tiếng gọi đ• như

Giục con dấn bước dẹp thù xâm lăng !


*Tiếng đạn đại bác nổ

**buộc áo chéo trước ngực lên cổ,vòng sau lưng. Mẹ chết 1953-trận càn của giặc Pháp.

*** Một bữa cơm hai lần rỡ ra mà không ăn nổi vì chạy giặc : Sáng sớm

vừa sắp ra thì có tin giặc càn , phải xếp cơm vào thúng- Mẹ tôi gánh chạy... lần sau như lời kể.


Mơ gặp mẹ

Dù mẹ mất đ• lâu rồi

Mỗi lần giỗ lại bồi hồi nhớ thương

Anh Thọ* khi ở chiến trường

Không thể về được, vẫn thường phân minh :

“Hai anh em trai nhà mình

Chưa tròn chữ hiếu** cũng đành vậy thôi !”

Con rằng: “đói lắm anh ơi !

Ước gì có được một nồi khoai lang !”

Thế là bánh đúc mấy sàng

Nằm mơ thấy Mẹ gánh sang cho mình !

Lần giỗ khác mẹ hiển linh

May cho quần áo mới tinh mặc vào

Reo mừng : nhảy !

Ng• xuống ao!

Tỉnh mơ : lại ở chiến hào sân bay!

Lần khác nữa Mẹ cầm tay

Dạy con phơi vải

Sóng đầy mặt sân!

Tỉnh mơ : giữa cuộc hành quân

Xuyên rừng lội suối mấy lần vượt qua …

Nay thuộc lớp tuổi người già

Nhưng trước Mẹ

Con chỉ là trẻ con!


*tên anh ruột tôi là bộ đội, thương binh đánh Mỹ.

**quan niệm cũ : ngày giỗ cha mẹ con cái phải có

mặt ở nhà cúng mới là có hiếu.


mẹ là thánh mẫu


Từ trong lòng Mẹ, Mẹ ơi!

Con từ cốt nhục của người sinh ra

Nét của mẹ, nét của cha

Bao nhiêu nét của ông bà, tổ tiên !

Chắt từ máu của mẹ hiền

Lọc từ trời đất mới nên hình hài

Cho con được trở thành người

Mẹ là bậc thánh kỳ tài hóa công !

Biết bao b•o táp, mưa dông

Biết bao cơ cực ở trong cõi đời

Biết bao bom đạn dập vùi

Mẹ che chở suốt mấy mươi năm ròng .

Nay con rèn luyện, dốc lòng

Viết chữ Thánh Mẫu ở trong cõi đời

Xin kính dâng Mẹ

Mẹ ơi !

Con đem tặng khắp mọi người ý con .

Nhớ công ơn mẹ

Mười tháng mang nặng đẻ đau

Con cất tiếng khóc làm giàu thế gian

Mừng vui: mắt mẹ lệ tràn

Con vuông đẹp, mẹ được tròn là may !

Nuôi con bao tháng bao ngày

Mẹ chẳng quản ngại hao gầy xác thân

Dòng sữa mẹ quí vô ngần

Nhờ dòng sữa mẹ con dần lớn lên

Đời con chẳng thể nào quên

Dòng sữa từ máu mẹ hiền chắt ra !

Yêu con mẹ luyện nết na

Dạy con biết kính ông bà tổ tiên…

Nghe lời mẹ hát dịu êm

Ca dao điệu sẩm xoan miền quê ta.

Nhớ làm sao cái áo hoa

Nhớ làm sao cái bánh đa mẹ chiều !

Đi đâu mẹ cũng dắt theo

Xem đám hát , nghe sẩm Kiều vui thay !…

Thế mà sau buổi chạy tây

Mẹ không còn nữa*, đắng cay muôn phần

Mẹ ơi !

Con nhớ công ơn Mẹ

Con thương nhớ Mẹ

vô ngần !

*Năm 1953 Mẹ tôi bị chết trong trận càn của giặc Pháp.


Ninh Bình

-Ninh…Ninh…Bình …Bình…ơi!...ơi!

-Ai gọi gì mà cứ ơi!... ơi!...

-Tôi … tôi ... tôi… tôi …tôi… tôi *…

Tôi yêu Ninh bình của tôi

Tôi yêu, yêu đến muôn đời vẫn yêu!

Này đây, dáng núi Cánh Diều :

Thiếu nữ in bóng sớm chiều chân mây

Này đây, Núi Thuý!

Này đây

Bài thơ viết trên đá

tự ngày xa xưa!

Vân sàng qua mấy nắng mưa

Cuộc tình b•o tố

say sưa cuộc tình**!

Tràng An: tuyệt tác trời sinh!

Tam Cốc- Bích Động- Vân Trình- Động Tiên !

Kênh Gà nước nóng kề bên

Hoàng Long vàng chảy cuộn lên mình rồng!

Đến khu ngập nướcVân Long

Ngắm Tiên soi bóng, người không muốn về!

Động Tiên như bỏ bùa mê

Dáng Tiên Nằm : hút người về nơi đây!

Tiếng chuông vang : phật hiện đầy!***

Tiếng chuông vang : chúa dang tay đón người!****

Đ• đi cuối đất cùng trời

Về đây say cảnh mê người ở đây!

Ninh Bình như một bàn tay*****

Đón mời Nam Bắc Đông Tây cùng về!

*Tiếng Vọng-khi ở giữa núi mà gọi mới có


**truyện tình thời Đinh Lê

***Chuông chùa Bái Đính

****Chuông nhà thờ Phát Diệm

*****Bản đồ Ninh Bình

Tác giả Quang Nguyễn , tên thật Nguyễn Thành Quang , sinh ngày 13/12/1991 , người gốc Quảng Ngói.Sinh ra và lớn lờn tại Tõn Hộ Cơ – Tân Hồng - Đồng Tháp. Đang sống và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Email : tacgiaquangnguyen@gmail.com

Địa chỉ : 1366/3 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo , Quận Bỡnh Tõn, Thành Phố Hồ Chớ Minh

Số điện thoại : 0946 333 462