Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Đinh Thị Hường

Đinh Thị Hường
Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2013 8:48 PM

GIAO MÙA


Thu chuyếnh choáng trong mưa nhòe ướt
Khi nắng chiều trôi lướt thưới dưới màu mưa
Trời xám xịt như vào hùa vây bủa
Thả trôi ta, lãng đãng phút giao mùa

Hạ chu du đến miền xa lạ
Còn lại sau cơn bão nhớ - tiếng ve sôi
Một khoảng riêng cứ dâng đầy nắng hạ
Ta lạc mùa tắm mưa khát
                hạ ơi!
8/2013


VẦNG TRĂNG – QUẢ THỊ


Thu không đến cũng không đi đâu hết
Thu ẩn trong bầu không khí quanh ta
Vẽ thấu trời những đám mây xanh biếc

Có cô Tấm đi từ trong cổ tích
Về góp vui tiếng trống ếch vang giòn
Các em quây quần bên mâm phá cỗ
Trung Thu sẽ vào giấc ngủ êm êm

Tiếng Bà thoảng bên tai: “Ơi thị...
Hãy rụng bị Bà
            Bà dành để ngửi chứ bà không ăn”
Sáng ra, trăng của Hằng Nga trốn vào quả thị
Đêm – thị là trăng của cô Tấm ngoan hiền!
Tết Trung Thu - 2013