Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chạy lạc linh hồn

Đinh Ngọc Diệp
Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2013 8:46 PM

Một con sâu rơi trước mặt
Ló dạng thiểu năng so tiến hóa con người
Anh tình cờ trên đường của nó
Cú nhảy dù không chứng chỉ lôi thôi

Tận rừng sâu, vô số tình cờ như thế
Với ông lão Miền Trung
                                        40 năm tuyệt tự loài mình(*)
Chôn xác vợ con mỗi ngày trong trí nhớ
Nào phải vô tình, bom nổ toác trời xanh

Vắt vẻo ngọn cây, tổ người ngang tổ chim tu hú
Chim ngó nghiêng hỏi ông đến từ đâu?
Ông lặng thinh.Để vô minh trả lời tất cả
Bật gốc rễ mình, người tranh phận loài sâu!

Đưa ông về làng, sao phải dùng dây trói?
Tổ chưa thành tổ cũ trong ông?
Làng lồ lộ sáng ngày nắng chói
Nhà sắp bay trong tiếng nổ kinh hoàng

Con sâu thả mình chắc không chọn lựa
Trước ngón chân, đế giầy
                                         dí thân thể nhừ tươm
Ông chạy đến phía mình tin được sống
Lạc thời gian,người giãy ngược vong hồn!

                                                                16/8/2013
                                                                    Đ. N.D

(*) Tin các báo:Hai cha con ông lão một huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi , trong chiến tranh chống Mỹ, nhà bị trúng bom,  vợ con chết, ông dắt theo một đứa con chạy tuốt vào rừng sâu, tránh không gặp người. Đến nay, sau 40 năm, hai cha con ông được bà con tìm thấy, đưa về sum họp với gia đình và xã hội loài người nhưng ông vẫn đòi về thăm lại “nhà” cũ là cái chòi trên ngọn cây rừng.