Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mảnh đất này

Hồ Bá Thâm
Thứ năm ngày 1 tháng 11 năm 2012 3:37 PM

 

Ai sinh nở nơi này, ai mới đến đây
Quê hương ở đâu cũng “chùm khế ngọt”
Nắng gió, khí trời, hương đất
Đã làm nên hương hồn máu thịt đời ta!

Mảnh đất này mẹ anh hùng nâng tay quà Tết
Thủy chung từ trong lòng ta, ơn nghĩa ân nhân
Hoa vẫn đỏ nghĩa trang nhang khói
Quá khứ thiêng liêng thao thức bâng khuâng!

Mảnh đất này đất đỏ nắng cây xanh
Lá vàng rụng cho mầm non nảy lộc
Gió đông nào muốn níu kéo cành già
Cho mầm non sức xuân chậm bước?

Mảnh đất này ai dựng ai xây
Buổi giao tranh nào chìm sâu trong ký ức
Đã thật qua chưa thời bao cấp
Tập trung gia trưởng còn không?

Đất này đâu “Ngôi nnà hạnh phúc”
Đâu “Lạc mất linh hồn”
Đâu “Lưới trời lồng lộng”
Đâu “Sỏi đá cũng biết yêu”?

Đâu chiếc cầu, ngôi chùa, trường học
Đâu công viên, khu công nghệ, mái nhà dân
Nơi ta ở đâu chỉ là đất ở
Bước chân quen mái ấm tình ta!

Ai bảo mảnh đất này “lắm người nhiều ma”
Ai bảo bên quốc lộ còn lắm nẻo đường ngõ hẹp
Lối nào dẫn ta vào ngõ cụt?
Nỗi vui buồn nào “dân chủ” giải tỏa còn đau!

Đất sinh mùa hoa hồn ta bừng nở
Anh hùng, danh nhân đã hóa tên đường
Ánh sáng nào chỉ về phía trước
Bước chân có dồn nghị lực cánh bay lên!

Mảnh đất này thế cao phong thủy
Ai mải mê bổng lộc quan trường
Có xuống có lên, ai quen lối cũ
Ai tự mình cố trụ đất quê hương!

Chưa có đường, đi lâu sẽ có
Khi cần mở đại lộ băng lên
Ai bảo đây “Hòn Ngọc” rực hồng
Mơ hay thực nhói đau từng viên đá?

Ta sinh ra bên những dòng sông
Lưng tựa núi đồi, trời xanh trước mặt
Trời cao gọi nghìn năm ao ước
Bao giờ đây Rồng sẽ bay cao?

Hang hốc, dốc khe khó khăn ta san ta ủi
Mảnh đất này từng đỏ máu tiền nhân
Đất ân nghĩa ta dựng lên phố mới
Trời đất lòng ta có rạo rực sắc hương xuân?

     28-10-2012

  Tên một số bộ phim
  Thơ Chế Lan Viên
  Tên một tiểu thuyết đã dựng thành phim