Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ kỉ niẹm 44 năm Truông Bồn

Nguyễn Đức Ninh
Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012 5:12 AM

TRUÔNG BỒN

( Tri ân các liệt sĩ Truông Bồn
      và các anh hùng TNXP )

Một trăm ba mốt trận mưa bom
Một ngày giặc Mỹ trút Truông Bồn
Mười ba chiến sĩ thành bất tử
Bài ca ra trận át tiếng bom

Phía trước Hòa Bình trời chạng vạng
Tuổi xuân em hiến trọn cho đời
Cỏ cây,hoa lá còn vương vấn
Linh hồn,khát vọng của em tôi  ./.

THĂM BẠN

Đi đến thăm người bạn
Xe" căng hải" của mình
Qua Thái Hà, Thái Thịnh
Dọc theo phố Quan Nhân
"Bác Phú còn đây không?
Hay về quê rồi nhỉ?
Tôi mắc bệnh nói suông"
" Không sao..., đừng suy nghĩ
Người ta làm ầm ĩ
Đánh trống rồi bỏ dùi
Ngày ta còn để chỏm
Ở xóm Thuần đấy thôi" !!!

TIỄN BẠN

Chỉ một mình anh đi xe máy
Từ viện,qua nhà đến nghĩa trang
Chủy ơi,sao em đi vội thế !
Đoàn viên ưu tú ở Gia Sàng
Làm thép từ ngày còn trai trẻ
Về hưu điểm lại được bao nhiêu
Trông vào lớp trẻ nâng sản lượng
Em đã ra đi, chửa được nhiều ./.
LÁ THƯ DƯỚI MỘ (*)
Những thư này em viết cho anh
Gần trăm tuổi.Thư nằm dưới đất
Ngôi mộ giả -Bến Tre bất khuất
Giải phóng rồi, khai quật mang lên
Hai anh em đều đã qui tiên
Nhưng tấm lòng vẫn còn nguyên son sắt
Anh nằm miền Nam,còn em miền Bắc
Giải phóng cần lao,giành Độc Lập,Hòa Bình
Ngày tuần tiết nén hương tâm linh
Con cháu hai ông  bây giờ mới biết
Lá thư đây là bản di chúc
Hậu duệ sau này tiếp bước cha ông./.
 
(*) Khi Ngô Đình Diệm có luật 10/59,
 những bức thư này lập tức được chôn dưới ngôi
 mộ giả thuộc huyện Chợ Lách,tỉnh Bến Tre, cách
nhà ở chủ nhân 15 km ( Lời Rú-Chợ Lách,Bến Tre)

Nguyễn Đức Ninh