Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MUA VÀ BÁN

Trường Giang
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009 4:08 AM

                       
Giữa thời buổi nhập nhoàng sáng tối
Ngẫm sự đời lắm nỗi trớ trêu
Ngôn từ nghe rất chi “kêu”
Rằng : tính trung thực phải nêu hàng đầu
Thế mà chẳng thấy đâu thực hiện
Nhiều quan to quên béng lời thề
Hại Nước , lộ mặt ê chề
Giàu sang , “hạ cánh” lại về lừa Dân
Đã thôi chức vẫn ngầm “chỉ đạo”
Tiếp tay cho “cánh hẩu” tung hoành
 Mua buôn ,vườn ruộng tan tành
Nông dân bỗng chốc trở thành trắng tay !!!
Thói gian dối càng ngày càng tệ
Chẳng trừ ai ,chẳng nể miền nào
Bịp cấp thấp , lừa cấp cao
Mượn danh “phát triển”, đua nhau làm liều
“Mua” bằng cấp – bao nhiêu “học giả”
“Bán” ghế quan – ngả giá thẳng thừng
Bảo rằng “cơ chế thị trường ,
thuận mua ,vừa bán –lẽ thường thời nay !!”
“Mua” hộ chiếu đi Tây quá dễ
Bán luận văn tiến sĩ ngon ơ
Sẵn tiền mua tiếng “Nhà Thơ”
Mon men vào Hội ,cậy nhờ em…” Ngân”
       Phương Mai 15-3-2009