Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MÁCH NHỎ

Vũ Hiển
Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2009 3:32 PM
 
Tớ xin mách nhỏ mấy ông
Ngày đêm căng mắt mà trông …Anh đào
Hoa giả đã thấy nhốn nhào
Hoa thật biết chắc thế nào cũng…”căng”
Dùi cui tiếp đến lụa giăng
Vẫn chưa cản được mấy thằng nhào zô
Xăm xăm mắt liếc , tay sờ
Nhác trông là chúng đã cờ-uôm-cuôm ( cuỗm )
Nhìn hoa xơ xác mà thương
“ Chơi hoa ai dễ biết đường tìm hoa “
Phù Tang * mãi tít tắp xa
Yêu mình nên mới chở hoa tặng mình
Vì “ Yêu “ nên phải…dứng rình
Kẻ nào “ xâm hại “ thình lình chộp luôn
( Kể ra như thế cũng buồn
Hay là “ tối  kiến “ mách luôn thế này ) :
Luật ta lắm thứ rất hay
“Xâm hại Tài sản…” tội này gắn vô
Kẻ nào mà  tơ lơ mơ
Bẻ hoa, ngắt lá  là  quơ…TỦ BÒ !
.
VH
12-4-2009
* Nhật Bản còn gọi là “ Đất nước Phù Tang “ . Ngày 12-4-2009  Hội Hoa Anh đào mới trưng bầy “ Hoa thật “  ( Tin các báo ) .