Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GIẢI “DÊ”

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 10:24 AM

Tặng bác Trường Giang
 
5 bác được xơi giải D
Đêm về bứt rứt và mê mẩn hoài
Cởi bung cánh cửa ra ngoài
Chị Hằng ào đến mồi chài…khổ chưa
 
Nghiêng nghiêng đôi mắt đong đưa
Nõn nà trăng tráng người xưa lại về
Kỳ diệu các món dê dê
Dính vào… quả thật đê mê đêm ngày
 
Biết ơn cái bác Trần này
Mười câu khúc khích đêm ngày cù nhau
Mắt cười lã chã giọt đau
Cái nghèo còn đó, người giàu còn kia
 
Ước gì biến được giải Dê
To như voi, ngựa, trâu, bê,… đã đời
 
Giãng Võ, năm 2009