Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư ngỏ gửi ngành Văn hóa

Trường Giang
Thứ bẩy ngày 21 tháng 3 năm 2009 7:22 AM

Dù mang tiếng nói nhiều, nói xẵng
Nay vẫn xin thẳng thắn kính thưa
Cho dù có vị không ưa .
Bị trù dập mấy cũng chưa khổ bằng
Xem những trò lai căng , nhăng nhố
Nghe “diva” hét hú như điên
Phim bạo lực chiếu triền miên
Cốt truyện toàn “ xã hội đen” , “giang hồ”
Thương các cháu ngây thơ trong trắng
Đua đòi nhau bắng nhắng làm “Fan”
“Sao” rởm “lăng xê” tràn lan
Chưa mọc đã tàn là loại sao chi ???
Vỉa hè rao “ đi vi đi” ( đĩa hình DVD)
 “ Xếch Tàu” , “ xếch Mỹ” mê ly..kính mời !!!
Việt Nam đất nước ta ơi !
Văn hóa “ mở cửa”,tuyệt vời “tự do” !!!
Về quê ,lên vãng cảnh chùa
Tràn lan bói toán , mịt mờ tàn tro
Hóa vàng , đốt mã tha hồ
Sẵn hàng thịt chó cạnh chuà mời say
Rườm rà cưới hỏi ,ma chay
Cỗ bàn ăn suốt mấy ngày mới oai !
Trả nợ miệng, chẳng trừa ai
Nghèo rớt cũng phải đi vay , nợ đìa…
Dạ thưa , còn khối vấn đề
Các vị quản lý bỏ bê phong trào
“ Văn hóa tiên tiến” tới đâu ?
“bản sắc dân tộc” được bao đậm đà ?
Kính xin các vị nói ra
để cho trai ,gái trẻ già cùng nghe !
        Phương Mai 21-3-2009