Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI CÁC BẠN...CƯỜI

Trường Giang
Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2009 11:06 AM
 
 
Chưa có dịp gặp nhau ,vui vẻ
Thế mà đôi ba kẻ đồn điêu
Rằng : “ Làng trào phúng liêu xiêu ,
bởi nhiều vị “ cốp” chẳng yêu tẹo nào …”
Các vị ấy “nâng cao quan điểm” ,
rằng : “ Vấn đề uy tín cấp trên ,
 nhà văn phải nhớ giữ gìn ,
Cười cợt , bôi bác …không nên chút nào !”
Lại có vị dựa vào quyền chức
Mang “ô” che , lên bục dạy rằng : 
“ Bảo vệ nội bộ , khẽ khàng
kẻo mà kẻ xấu hòa tan , khó lường…”
Nghe mà bỗng xót thương thân phận
Mấy chục năm lận đận , đắng cay
Chỉ còn cây bút trên tay
Vẫn lo mũ chụp này này , kia kia…
Chửi quan tham có gì mà sợ ?
Cười những trò nịnh bợ , hại chi ?
Không khen , sao lại định “đì” ?
Muốn ta bẻ bút , làm gì? , hầu ai ?
“ Bạn cười” ơi ! hẹn ngày sum họp
Cho tham nhũng “ thành tóp” , không tha !
Tiếng cười : truyền thống ông cha
Quan tham run sợ , chúng ta càng …cười
                                      Phương Mai 24-3-2009