Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VUI

Nguyễn Đăng Minh
Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2009 10:40 PM

Tặng bác Trường Giang
Dự án khách sạn to cao
Biến hồ Bảy Mẫu thành ao nhà mình
Đất vườn Thống Nhất đẹp xinh
Âm mưu xấu tính rập rình... xẻo chui
Nếu mà đầu lọt... đuôi xuôi
Hàng triệu cháu nhỏ vui chơi nơi nào?
Công viên không khí ngọt ngào
Rừng cây, hồ đẹp, trời cao mây hường...
Bao người đã chọn con đường:
Lòng dân ý Đảng tình thương muôn đời
Hotel tan rã, tả tơi
Công viên Thống Nhất nguyên nơi khởi hành
Ơi em, ơi chị, ơi anh
Thế là đạo đức, lòng thành gặp nhau
Đặng xây Xã hội mạnh giàu
Làm trong sáng lại vài đầu u mê
Giảng Võ, năm 2009
Nguyễn Đăng Minh