Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mấy lời cùng anh

Nguyễn Văn Diệp
Thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2011 10:33 PM

Cảnh sát cơ động một một ba
Các anh phải tỉnh với người nhà
Thanh niên bài  Hán xâm biển đảo
Lão trượng chống Tầu chiếm đất ta
Lính tráng phải  hay câu “ Sát Thát”
Chỉ huy nên biết hịch” Sơn Hà” *
 Tiền nhân đã đổ bao xương máu
Chẳng nhẽ ngồi nhìn để mất a!!
      
A mất được sao đất Lạc Hồng?
Mấy lời cùng con cháu Nguyên Mông
Sử Nam vẫn sáng dòng Như Nguyệt
Sách Hán sao phai bến Bạch Đằng !
Hữu hảo vẹn nguyên mười sáu chữ
Chiến tranh khong thẹn tích Diên Hồng
Đừng ai  ngăn cấm lòng yêu nước
Hãy biểu đồng tình giữ núi sông?
          Ngày 11 – 6 -2011
            Nguyễn văn Diệp
* Bài thơ của Lý Thường Kiệt