Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐỪNG CHẢ ĐƯỢC

Dưa Lê
Thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2011 8:16 PM

“Cây muốn lặng” mà “gió chẳng đừng”
Gã hàng xóm ngủ mơ miếng mồi béo bở
Mấy nghìn năm cơn khát vẫn không ngưng
Sự thèm thuồng rớt rãi ố biển Đông!...
.
Thật kinh tởm những trò hèn mọn
Trước mặt tươi cười, đòn hiểm dấu sau lưng
Ba tấc lưỡi cong veo nhả lời đường mật (?)
Đeo khuôn mặt Phật Bà mà gan ruột quỷ Sa tăng!
.
Đã qua rồi thời chỉ biết “Mít tinh”
Chỉ biêt vỗ tay và gào lên mấy chữ đã thuộc lòng!
Nào hãy cùng nhau xuống đường Biểu tình
Ném vào mặt kẻ thù lời thề “Sát Thát” 
Và giương cao những cọc nhọn Bạch Đằng!...
.
8/6/2011
DL