Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư gửi người láng giềng Trung Hoa!

Nguyễn Trọng Bình
Thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2011 7:08 PM
 
“Mấy lời gửi bạn Trung Hoa
Việt Nam quyết giữ Trường Sa đến cùng!
Mấy lời nhắn bạn người Trung
Việt Nam quyết giữ đến cùng Hoàng Sa”
N.T.B


Người láng giềng của ta!
Sao lại ngang nhiên giở trò cướp giật
Đảo nhỏ, đảo to “đường lưỡi bò - chín khúc”
Thỏa mãn lòng tham, bất chấp tình thâm!
Người láng giềng của ta!
Hay vỗ ngực bảo mình “quân tử”?
Bàn ngoại giao luôn miệng lời “hảo, hảo”
Chót lưỡi đầu môi, chẳng biết bạn hay thù?
Người láng giềng của ta!
Lịch sử đầy những vết nhơ bởi mưu đồ bá chủ
Nào Bạch Đằng, Đống Đa nào Chi Lăng, Hàm Tử….
Máu nhuộm đỏ sông, xương chất thành gò!
Người láng giềng của ta!
Đừng thấy ta hiếu hòa mà nghênh ngang, bạo ngược
Đừng thấy ta hiền lành mà xem thường, lấn lướt
Xin chớ quên câu “đại nghĩa thắng hung tàn”!
Người láng giềng của ta!
Mấy ngàn năm rồi “sông núi nước Nam”
Sách người đã ghi, sách Trời đã định
Ta tôn trọng, ta “tặng” lại “người anh em” chữ Tín
Còn biển đảo của ta, ta quyết giữ đến cùng!
Cần Thơ, 12.6.2011
Nguyễn Trọng Bình