Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CÙNG VUI VỚI BÁC TRẦN NHƯƠNG

Trần Ngọc Sơn
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011 10:21 PM
 
    Cầm bút gọi : Bác Trần Nhương
      Đến khi cầm cọ: Bác Trương Tuần mà!
Trường Nhân-tên Bác- thứ ba
Nhà thơ, nhà báo,……nhiều nhà…Bác ơi!
     Cầm phấn, cầm súng …một thời
Bây giờ cầm chuột, Bác chơi  web….còm (web.com)!
      Tranh, thơ, truyện, ảnh…" nóng ròn”
  Tin tức nhiều mặt…  liên thông  kịp thời.
       Bạn bè ở khắp mọi nơi
Gần sáu triệu khách  … ghé chơi thăm nhà.
         Sen thường năm một mùa hoa
 Còn sen nhà Bác bốn mùa thắm tươi…
      Cùng vui với Bác đôi lời
 Mong Bác đừng giận,….mỉm cười,…duyệt đăng.
 
 
 XIN HÃY LÀ CÔNG BỘC
 
 
      Nhà báo đang tác nghiệp
      Bỗng bị bắt về đồn
      Còng tay như tội phạm
      Khác nào bọn du côn?
    
       Điển hình chống tham nhũng
       Bị chặn chém giữa đường
       Giữa thanh thiên bạch nhật
       Còn nữa không kỉ cương?
      
       Những vụ việc sai trái
       Phải xử lí nghiêm minh
       Công khai trước công luận
       Để không gây bất bình.
 
        Biết rằng sâu không ít
        Không diệt ...hỏng nồi canh.
        Xin hãy là công bộc
        Bảo vệ cho dân lành.