Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÚC KHÍCH NHỊP ĐÔI CỦA H. THUẬN

H. Thuận
Thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2011 4:19 PM

 Chả cần 

(Tặng bác Trần Nhương nhân  6 triệu lượt người ghé thăm)

Trần com sáu triệu lượt người,
Ông cứ việc ngồi hút thuốc, rung râu…
Chả cần ruộng cả, ao sâu,
Chả cần chạy chọt trước sau, chức quyền!
Chả cần bằng giả đỏ, đen,
Chả cần sấp, ngửa bon chen với đời!
Dân cư trên mạng bao người,
Văn chương, thơ phú…đầy vơi…Trần còm.
Nhiều em nude, lắm anh “nhòm”…
Tình dân, nghĩa nước vuông tròn…nơi đây!
  13/6/2011
 
Như người đi ăn xin

Khám bệnh theo bảo hiểm
Chẳng khác gì đi xin
Bệnh nhân già hay trẻ,
Bác sĩ “như mẹ mìn”!
Nhiều người cùng ca cẩm
 Chẳng muốn khám xét chi
Mặc dù chỉ thử máu
Ngại ngần chả nuốn đi!
Khám dịch vụ cho chắc,
Mình mất mát ít tiền
Nhưng không bị rẻ rúng
Như người đi ăn xin!
Bác sĩ được đồng tiền
Cũng tận tâm chu đáo
Vui vẻ là đương nhiên!
Tôi đã đi mấy nước
Ở bên trời châu Âu,
Người khám phải đặt hẹn
Nhưng vui vẻ trước sau.
Nhà có ai nằm viện,
Không cần người trông nom,
Bác sĩ rất chu đáo
Quý bệnh nhân như con,
Vỗ về và chăm sóc,
Tận tình cả sớm hôm.
Cho đến khi ra viện
Không quà cáp “phong bao”,
Mặc dù một thanh kẹo,
Thank you và lắc đầu…
Dứt khoát, không nhận đâu!
1/5/2011