Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LÃNH ĐẠO THƯỢNG ĐÀI – HOAN HÔ KĨ SƯ LÊ VĂN TẠCH

Trần Ngọc Sơn
Thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2011 7:05 PM
 
LÃNH ĐẠO THƯỢNG ĐÀI

* Theo Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh:  Sáng 12-6, tại quán cà phê Bờ Hồ (phường 5, TP Cà Mau), hai lãnh đạo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) là ông Trần Thiện Hải (chủ tịch VASEP) Nguyễn Việt Cường (phó chủ tịch VASEP) đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.Vậy có thơ rằng:
 
Chủ tịch- Chủ phó thượng đài
Tại Bờ Hồ quán ... bi hài quá thôi!
Người thì máu đã đổ rồi
Kẻ thì rách mặt…đến hồi phải khâu.
Có gì đóng cửa bảo nhau
Cùng  trong VASEP  mà sao thế này?
Lại là lãnh đạo- buồn thay!
Phải đâu tôm cá …hàng ngày xuất đi.
Văn hóa lãnh đạo là gì?
Hay không “động thủ” thì phi anh hùng ?
“Tinh thần thượng võ “ – hai ông
Chọn môn “ quyền thuật” mới không… uổng tài.
 
 
HOAN HÔ KĨ SƯ LÊ VĂN TẠCH
*
 Theo Báo Người lao động: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa đình chỉ công tác 3 tháng và cho hưởng lương 50% đối với kỹ sư Lê Văn Tạch, người đã vạch trần sự việc hàng ngàn ô tô của hãng này mắc lỗi.

Biết rằng có thể bất an
Có thể mất cả việc làm nay mai.
Nhưng mà chẳng thể nói sai
Lương tâm người thợ - mấy ai được bằng?
Đời nay lắm chuyện nhập nhằng
“ Xúc phạm-đe dọa”  bảo rằng :“đùa chơi”!?
Vững vàng lên, anh Tạch ơi!
Thể hiện dòng máu muôn đời Việt Nam.
Vì quyền lợi của khách hàng
Vì an toàn của hàng ngàn chiếc xe.
Hoan hô anh Tạch – kĩ sư!
Nói điều phải nói – sợ chi cường quyền!