Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VÈ KHÚC KHÍCH

Trần Ngọc Sơn
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011 6:13 AM
 
Ve vẻ vè ve
Nghe vè khúc khích
Không chỉ là thích
Không chỉ là cười
Chuyện nước, chuyện đời
Chuyện quen, chuyện lạ
Chuyện phúc, chuyện họa
Chuyện buồn, chuyện vui...
Có cả ai ơi!
Vào trang thì biết.
Có khi thống thiết
Có khi nhẩn nha
Dù gần, dù xa
Đồng thanh tương ứng.
Mọi người xây dựng
" Mục của mọi nhà"
Già trẻ chúng ta
Hòa chung một nhịp.
Có khi rộn rịp
Bác chủ nhà ơi!
Mình vì mọi người
Tuổi cao chí cả
Thất thập vẫn khỏe
Báo, vẽ, thơ, văn
 Vẫn luôn " ra sân"
" Đá hàng tiền đạo"
Mẫu mực nhà giáo
Đi đầu chiến binh
Khắp nơi đồng tình:
" Khúc kha khúc khích".